Bị "tra tấn" bằng... nhạc!

Thứ năm, 04/05/2017 08:40

(Cadn.com.vn) - Giỡn chơi Tư Trà Khúc! Âm nhạc là để thưởng thức chứ đâu phải để "tra tấn"!?

- Không tin, Bề Tui cứ đến chợ đêm nằm bên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) sẽ hiểu vì sao Tư đây nói vậy.

Thấy là lạ, tối trước ngày rời Quảng Ngãi về lại Đà thành, Bề Tui ghé vào chợ đêm du ngoạn và thưởng thức các món hải sản tại đây. Vừa bước chân vào chợ đêm, đã nghe tiếng nhạc inh ỏi phát ra từ những thùng loa của "dàn" karaoke dạo phía trước các quán ăn. Phải khó khăn lắm, Bề Tui mới chọn được một quán ăn yên tĩnh nằm gần cuối khu vực ẩm thực của chợ đêm. Tuy nhiên, ngồi chưa "ấm chỗ" thì có 2 thanh niên điều khiển xe máy chở theo 2 dàn karaoke đến mời... hát. Mới mở lời từ chối thì đã thấy khách ở 2 bàn ăn bên cạnh yêu cầu đưa micro để hát... Ngồi kẹt giữa hai bàn đang thi nhau hát, bên này hát nhạc boléro, bên kia hát "sàn"; món ăn thì mới dọn ra nên Bề Tui rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan". Dù cố "bấm bụng" chịu trận, nhưng cuối cùng, Bề Tui cũng chịu không thấu màn "tra tấn" bằng... nhạc nên cố "xử lý" cho nhanh món ăn đã gọi rồi rời khỏi chợ đêm với tâm trạng...không vui!

Bề Tui nhận thấy, kinh doanh karaoke là loại hình kinh doanh có điều kiện, cần một không gian riêng để không gây ảnh hưởng đến người khác. Dù rất cảm thông bởi lẽ, trên bước đường mưu sinh, mỗi người đều phải chọn lựa một ngành nghề hay một phương tiện để làm kế sinh nhai, nhưng với cách kinh doanh karaoke "dạo" như ở chợ đêm Trà Khúc, quả thật... bát nháo vô cùng!

Karaoke di động ở chợ đêm bên sông Trà Khúc. Ảnh: P.T

Bề Tui